Nền tân nhạc của Việt Nam khởi đi từ thập niên 1930, với những giai điệu và nhạc cụ mới lạ, cùng với lời ca mang tính chất trừu tượng, ảnh hưởng tây phương.
Theo nhiều ghi nhận, thì bài hát "Cô Hàng Nước" của nhạc sĩ Vũ Minh (tức ca sĩ Vũ Huyến) được sáng tác vào năm 1952, và trở nên rất nổi tiếng trong thời kỳ này.
Có lẽ đây là bản nhạc đầu tiên có âm điệu rất đặc trưng của âm nhạc dân gian, đó là điệu "cò lả" quen thuộc của người Mẹ ru con:
"Con cò (là cò) bay lả (lả) bay la
Bay từ (là từ) cửa phủ (phủ) bay ra (là ra) cánh đồng
Tình tính tang (là) tang tính tình
Cô mình rằng (là) cô mình ơi
Rằng có biết (là biết) hay chăng?"
Nhạc sĩ Vũ Minh đã sửa lời để làm mấy câu "cò lả" mở đầu cho bài hát:
"Anh còn (còn) có mỗi (mỗi) cây đàn
Anh đem (là đem) bán nốt, anh theo (là theo) cô hàng (hàng) chè xanh …"
Một đặc điểm khác của bài hát là sự chuyển đổi của âm điệu để diễn tả tâm trạng, theo từng hoàn cảnh lúc vui lúc buồn, của nhân vật trong chuyện. Phong cách sáng tác này, cho mãi đến đầu thập niên 1970 mới được thấy lại qua giai điệu của bản "Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà" của Phạm Duy, phổ bài thơ "Màu Tím Hoa Sim" của Hữu Loan.
Nơi đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Bùi Phạm Thành hát bài "Cô Hàng Nước" của Vũ Minh, với nhạc đệm Karaoke trích từ DVD của Làng Văn.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment